Tuyên án đối với lái xe vô cảm

Thứ hai, 15/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sáng 14-8, tại Hòa Sơn (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), TAND H. Hòa Vang mở phiên tòa lưu động, xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Hiệp (1987, trú Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tại phiên tòa, mặc dù đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo và thân nhân gia đình bị hại đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhưng HĐXX cho rằng, bị cáo đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức, văn hóa giao thông nên đã tuyên bản án thích đáng...

Theo cáo trạng, 11 giờ 30 ngày 4-5, Hiệp điều khiển ô-tô ben BKS 43S-6283 của Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Huy Tuấn lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan theo hướng Hòa Nhơn - Hòa Sơn. Đến khu vực cửa hàng xăng dầu Vân Xuân (Đại La, Hòa Sơn), mặc dù đây là đoạn đường có biển báo đường cong nguy hiểm nhưng Hiệp vẫn không giảm tốc độ theo quy định, nên khi phát hiện xe máy BKS 49M3-1637 do anh Lê Văn Tuấn (1975) chở vợ con là chị Phạm Thị Huế (1982) và cháu Lê Văn Tiến (2007, cùng trú thôn 10, Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) lưu thông ngược lại và đã chuyển hướng sang phần đường dành cho xe thô sơ, Hiệp không xử lý kịp để ô-tô tông ngang vào xe máy làm cả 3 người trên xe văng xuống đường, ô-tô của Hiệp tiếp tục chạy một đoạn dài, kéo lê xe máy bốc cháy... Hậu quả, anh Tuấn chết tại chỗ, chị Huế chết tại bệnh viện sau 4 ngày cấp cứu, cháu Tiến bị thương tật 29%.

 Bị cáo Nguyễn Đăng Hiệp.

Những người đến theo dõi phiên tòa càng xót xa cho gia đình người bị hại bao nhiêu thì căm phẫn với kẻ đã gây tội ác bấy nhiêu. Khi tai nạn thảm khốc xảy ra với gia đình anh Tuấn, người dân thôn 10 không ai cầm được nước mắt. Theo anh Lê Văn Khánh (anh trai anh Tuấn), gia đình có 6 anh em. Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, mấy anh em sống đùm bọc với nhau. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tuấn lên Đạ Tẻh (Lâm Đồng) phát rẫy thuê và nên vợ, nên chồng với chị Huế. Một thời gian sau, vợ chồng lại dắt díu về quê, anh Tuấn xin làm công nhân ở KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu).

Ngày hôm đó, do nhận tin người thím ở quê mất nên anh Tuấn tranh thủ đưa vợ con về chịu tang thì gặp nạn... Tại phiên tòa, bị cáo khóc vì hối hận, còn những lời từ phía bị hại cũng chìm trong tiếng nấc nghẹn ngào. Gia đình cả hai bên đều nghèo, TNGT thảm khốc đã đẩy họ vào ngõ cụt. Bị cáo Hiệp bị HĐXX tuyên án 36 tháng tù. Ngoài hình phạt đó, Cty Huy Tuấn còn chi phí 175 triệu đồng điều trị, mai táng theo yêu cầu của thân nhân gia đình bị hại. Trước đó, gia đình Hiệp cũng đã chủ động khắc phục một phần thiệt hại với số tiền 16,5 triệu đồng. Riêng vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng các cháu Tiến và Trịnh Quốc Phong (2000 - con riêng chị Huế), hai bên thống nhất trợ cấp cho cháu Tiến 1,5 triệu đồng/tháng, cháu Phong 700 ngàn đồng/tháng cho đến lúc các cháu đủ 18 tuổi.

 Thân nhân gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo nhận định của HĐXX, thời gian gần đây, những vụ án do vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đang có dấu hiệu gia tăng. Phần lớn các đối tượng gây tai nạn đều chạy xe bất cẩn, uống rượu, không làm chủ được tay lái trên đường nên đã xảy ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Tổn thất do TNGT gây ra là rất lớn... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Hòa Vang đã xảy ra 26 vụ tai nạn làm chết 25 người, bị thương 19 người. Có một yếu tố đáng chú ý là trong phần lớn các vụ tai nạn do xe tải, xe ben gây ra, đa phần lái xe có tuổi đời còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong nghề, bất chấp các quy định về TTATGT.

Nhiều phiên tòa đã dành cho các lái xe coi thường tính mạng người đi đường bản án thích đáng, nhưng hầu như chưa có tác động tích cực đến nhận thức của nhiều người, nhất là các tài xế. Không ít người đã đặt câu hỏi: “Phải chăng do việc sát hạch, cấp GPLX của các Trung tâm Đào tạo nghề không thực sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe?”. Ông Lê Sương - người dự khán phiên tòa bức xúc: “Chúng ta không thể không phẫn nộ trước hành vi vô cảm của một bộ phận lái xe. Chỉ có khi bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị thích đáng thì các hành vi này may ra mới có thể được ngăn chặn”.

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trưa 4-5.

Bài, ảnh: An Dương